Khỏi bệnh liệt chu kỳ sau gần 50 năm: Hành trình hồi sinh kỳ diệu của cô Vân

Gần 50 năm chống chọi với chứng liệt mỗi khi trái gió trở trời, cô Vân đã khỏi bệnh liệt chu kỳ nhờ một hành trình chữa bệnh không thuốc đầy cảm động.

Bệnh liệt theo thời tiết suốt hàng chục năm

Từ năm 8 tuổi, cô Cồ Thị Vân (Hà Nội) mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi – chuyển gió, mưa nồm hay nắng lạnh đột ngột – cơ thể cô lại rơi vào trạng thái liệt tạm thời.

Lúc đó, các cơ toàn thân co lại. Cô đau nhức khắp người. Tay chân bủn rủn, không thể cầm nắm. Cô chỉ có thể nằm yên trên giường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Đây không phải hiện tượng nhất thời. Nó diễn ra nhiều lần mỗi năm. Mỗi lần bị liệt kéo dài 2 đến 3 ngày, rồi lại bình phục như chưa từng có gì xảy ra.

Gia đình đưa cô đi khám khắp nơi. Tây y, đông y đều không thể chẩn đoán rõ căn bệnh. Có lần cô nằm liệt, được đưa vào bệnh viện. Nhưng hai ngày sau lại đi lại được như thường. Bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu tổn thương nào nên lại cho cô về nhà.

Căn bệnh không tên – nỗi ám ảnh không dứt

Sau khi lập gia đình, tình trạng sức khỏe của cô càng trở nên khó khăn. Ngoài căn bệnh liệt kỳ lạ, cô còn mắc hàng loạt bệnh khác: đau đầu, thoái hóa cổ vai gáy, dạ dày, đại tràng, trĩ và huyết áp thấp. Cô phải uống rất nhiều loại thuốc mỗi ngày.

Dù sức khỏe yếu, cô vẫn cố gắng làm công nhân quốc phòng tại nhà máy Z151 – Tổng cục Kỹ thuật. Nhưng cứ vài tuần, cô lại phải xin nghỉ vì căn bệnh hành hạ bất ngờ.

Phải đến năm 2015, sau gần nửa thế kỷ sống trong mờ mịt, cô mới biết tên căn bệnh của mình. Tại Bệnh viện Quân Y 103, bác sĩ xác định cô bị liệt chu kỳ do hạ kali máu – một căn bệnh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa gây suy yếu cơ đột ngột.

Không thể khỏi hẳn – chỉ có thể sống chung

Căn bệnh này không có thuốc chữa dứt điểm. Bệnh nhân chỉ có thể uống thuốc mỗi ngày để giữ nồng độ kali ổn định. Nếu ngưng thuốc, nguy cơ tái phát sẽ rất cao. Cô Vân được bác sĩ yêu cầu duy trì thuốc suốt đời.

Gia đình biết vậy cũng mừng vì ít nhất đã có cách để kiểm soát bệnh. Nhưng với cô, đó là một bản án suốt đời: sống phụ thuộc vào thuốc, trong lo âu bệnh tái phát bất cứ lúc nào.

Phép màu đến từ người chồng

Chồng cô – chú Phạm Văn Báu – cũng bị bệnh thoái hóa cột sống từ năm 40 tuổi. Mỗi khi trái gió trở trời, chú đi lại và cúi người rất khó khăn.

Năm 2016, chú được bạn bè giới thiệu một môn tu luyện cổ truyền tên là Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Đây là môn khí công Phật gia, kết hợp giữa thiền định, luyện công và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ban đầu chú chỉ thử tập vì nghĩ “có bệnh thì vái tứ phương”. Nhưng không ngờ, chỉ sau hai tuần đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công, chú cảm nhận sự thay đổi rõ rệt.

Có hôm đang tập, chú thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng. Sau hôm đó, lưng chú đỡ đau hẳn. Một năm sau, bệnh cột sống của chú khỏi hoàn toàn. Từ đó đến nay, chú không phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào.

Trước đây, chú nghiện rượu, cứ ăn cơm là uống rượu. Nhưng khi tu luyện Pháp Luân Công, chú bỏ được rượu một cách dễ dàng, nhẹ nhàng như chưa từng nghiện.

khỏi bệnh liệt chu kỳ
Chú Phạm Văn Báu – Chồng cô Vân, từng bị thoái hóa cột sống nặng, nay hồi phục hoàn toàn nhờ tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Chụp từ video)

Cô Vân bước vào tu luyện khi không còn lối thoát

Chứng kiến sự thay đổi của chồng, cô Vân ban đầu vẫn chưa tin. Mãi đến năm 2019, mắt cô đột ngột mờ đi, nhìn đâu cũng thấy nhòe. Bác sĩ chẩn đoán viêm giác mạc, rối loạn điều tiết. Cô uống thuốc hơn một tháng mà không khỏi.

Trong tuyệt vọng, cô nhớ lại lời chồng. Cô nghĩ: “Chỉ có tu luyện mới giúp được mình.” Và thế là, cô bắt đầu hành trình với Pháp Luân Công.

Khi mới đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy khó hiểu. Nhưng đọc dần dần, cô bắt đầu ngộ ra được những điều sâu sắc. Có lúc, cô cảm thấy đầu nặng, mắt vướng – như có gì đó đang cản trở. Nhưng cô kiên nhẫn vượt qua.

Sau một tháng tu luyện, cô giảm liều thuốc từ bốn viên một ngày xuống còn hai viên. Tháng thứ hai, hai ngày uống một lần. Tháng thứ ba, ba ngày uống một lần.

Đến tháng thứ 19, cô Vân khỏi bệnh liệt chu kỳ – hoàn toàn không cần dùng thuốc nữa. Các triệu chứng cũ gần như biến mất. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ, khỏe mạnh như người bình thường.

Cô Cồ Thị Vân đang luyện bài công pháp của Pháp Luân Công – môn tu luyện giúp cô khỏi bệnh liệt chu kỳ sau gần 50 năm đeo bám (Ảnh: Chụp từ video)

Phép màu giữa đêm khuya

Cô kể: “Có lần, lúc 1 giờ sáng, tôi cảm thấy như bị hạ kali. Tôi liền tập bài công pháp số 5 và niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo’. Một luồng khí mạnh chạy vào bụng, tôi thấy dễ chịu hẳn. Một lúc sau, tôi đi lại bình thường rồi ngủ tiếp.”

Sáng hôm sau, trời trở gió mạnh nhưng cô không bị ảnh hưởng gì. Nếu triệu chứng quay lại, cô cũng không sợ. Bởi cô biết cách hóa giải và bệnh tự nhiên sẽ tan biến.

Các căn bệnh khác như dạ dày, đại tràng, đau đầu cũng dần biến mất. Hiện tại, cô không còn lệ thuộc vào thuốc, không còn bị ám ảnh bởi cơn liệt vô hình nữa.

Một gia đình cùng tu luyện – cùng chuyển hóa

Giờ đây, không chỉ cô và chồng mà cả gia đình – gồm 7 người bên nội và ngoại – đều tu luyện Pháp Luân Công. Cô chia sẻ: “Không khí trong nhà thay đổi hẳn. Ai cũng sống ôn hòa, yêu thương và biết nhường nhịn.”

Tu luyện không chỉ giúp cô khỏi bệnh liệt chu kỳ mà còn mở ra một cuộc đời mới – tràn đầy hy vọng, bình an và sức khỏe.

Cô chú luôn sẵn lòng chia sẻ nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về hành trình tu luyện và hồi sinh sức khỏe của mình.
Cô Cồ Thị Vân – 0973 308 865
Chú Phạm Văn Báu – 0972 988 411

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước