Ngư dân trôi dạt được cứu giữa biển An Giang

Tàu Lightning 68-6 cứu ngư dân trôi dạt 6 tiếng trên biển An Giang, đưa an toàn vào bờ Rạch Giá chiều 21/7, giữa sóng lớn.

Chiều 21/7, một ngư dân gặp nạn đã được tàu cao tốc Lightning 68-6 cứu sống khi đang trôi dạt trên biển An Giang. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hành động nhanh chóng của thuyền trưởng và thuyền viên đã giúp người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm. Câu chuyện này là minh chứng cho lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp trên biển.

Ngư dân trôi dạt được phát hiện trong thời tiết xấu

Thuyền trưởng Dương Tài Đức chia sẻ, ngư dân được phát hiện cách tàu khoảng 100 m. Lúc đó, biển động mạnh, mây đen giăng kín trời. Ông Đức lập tức ra lệnh quay tàu. Thuyền viên thả phao cứu sinh để nạn nhân bám vào. Họ sau đó dùng thang kéo anh lên tàu. Quyết định táo bạo này đã cứu sống một mạng người.

Hỗ trợ ngư dân kiệt sức sau 6 tiếng lênh đênh

Người được cứu là nam, khoảng 30 tuổi, trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Anh gần như không thể nói chuyện do kiệt sức. Thuyền viên nhanh chóng sưởi ấm cho anh. Họ chuẩn bị mì nóng để anh ăn, giúp hồi phục sức lực. Đồng thời, họ động viên để anh ổn định tinh thần. Anh kể bị sóng đánh rơi khỏi ghe cào khi đánh bắt cá.

Ngư dân trôi dạt được bàn giao an toàn tại bờ

Sau khi cứu người, thuyền viên liên hệ gia đình ngư dân. Họ biết gia đình đang tìm kiếm anh khắp nơi. Khi tàu cập cảng Rạch Giá, anh được chuyển đến Trạm kiểm soát biên phòng. Tại đây, anh được chăm sóc y tế chu đáo. Gia đình sau đó đến đón anh về trong niềm vui đoàn tụ.

Hành trình cứu sống ngư dân giữa biển cả là một câu chuyện đầy cảm hứng. Nó không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo mà còn cho thấy kỹ năng xử lý tình huống xuất sắc của thuyền trưởng và thuyền viên. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ kịp thời trong những tình huống nguy cấp trên biển.

Theo: Tin 360