Lê Đan Huy, 20 tuổi, vì ghen tuông đã đâm chết bạn gái 32 tuổi tại TP HCM. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân chuẩn bị lên xe.
- Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam hơn 1.600 tỷ đồng
- Mạnh “gỗ” và Vi “ngộ” trong vụ án giang hồ Thanh Hóa
- Dung hòa trong gia đình nhiều thế hệ: nghệ thuật sống giữa yêu thương và khác biệt
Hành vi phạm tội của Lê Đan Huy
Ngày 7/10, Công an TP HCM tạm giam Lê Đan Huy, 20 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra hành vi giết người. Huy bị cáo buộc sát hại bạn gái, chị Hương, 32 tuổi, do ghen tuông. Cặp đôi quen nhau từ ba năm trước, từng sống chung như vợ chồng tại TP HCM. Khoảng 20 ngày trước, chị Hương chuyển đến căn hộ ở hẻm 106 Trương Văn Bang, phường Tam Thắng. Trong khi đó, Huy chuyển về ở nhà bạn tại phường Phú Mỹ, cách đó gần 60 km.
Chiều 4/10, nghi ngờ chị Hương có người yêu mới, Huy chạy xe máy đến căn hộ để nói chuyện. Khi đến, anh ta thấy một người đàn ông từ phòng chị Hương đi ra, bước vào thang máy rời đi. Tức giận, Huy xuống lấy con dao giấu sẵn trong cốp xe máy. Khi chị Hương mở cửa xe để đi làm, Huy xông tới đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Chị Hương lảo đảo bước lên vỉa hè, gục ngã và tử vong tại chỗ.
Sáng 5/10, Huy đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, làm rõ động cơ gây án. Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương, khiến nhiều người bàng hoàng. Ghen tuông mù quáng đã dẫn đến bi kịch đau lòng, cướp đi mạng sống của một người phụ nữ. Vụ án là lời cảnh báo về việc kiểm soát cảm xúc trong tình yêu. Công an TP HCM tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật. Hành vi bộc phát của Huy đã để lại hậu quả không thể cứu vãn.
Theo: VnExpress
