“Có lẽ bác nên đi xét nghiệm tế bào xem sao…”. Câu nói ấy của người cháu làm ngành y như một gáo nước lạnh dội vào bà Nguyễn Thị Hiền (phường Vinh Hưng, Nghệ An).
Đó là năm 2018, khi những cơn đau dạ dày hành hạ bà đến mức chỉ số vi khuẩn HP cứ tăng vọt từ 2+ lên tận 5+ dù đã đổi đủ loại thuốc tốt nhất.
Bà Hiền vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, đầy nghị lực. Mồ côi cha từ năm 4 tuổi, bà lớn lên trong cái nghèo khó của làng quê Nghệ Tĩnh, nỗ lực học tập để rồi tốt nghiệp bằng Giỏi Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà từng bươn chải đủ nghề, từ làm hành chính đến kinh doanh riêng để lo cho con cái ăn học thành tài. Nhưng khi con cái đã ổn định, bà nhìn lại thì thấy mình như một “kho” bệnh di động: rối loạn tiền đình, thiếu máu não, huyết áp thấp, viêm đại tràng, trĩ, lại thêm thoát vị đĩa đệm khiến chân đi khập khiễng, bên cao bên thấp. Có những lúc đau đầu quá, bà chỉ biết đập đầu vào tường trong sự chán nản tột cùng. Bác sĩ thậm chí còn cảnh báo nếu không mổ đĩa đệm, bà có nguy cơ bị liệt.
Cuộc gặp gỡ tình cờ dưới sảnh chung cư
Trong lúc chờ đợi một tháng để cơ thể hết kháng sinh mới có thể làm xét nghiệm tầm soát ung thư, bà Hiền ra Hà Nội trông cháu ngoại. Một buổi chiều cuối năm 2018, khi đang đi dạo dưới sảnh khu chung cư của con gái, bà tình cờ thấy một nhóm người đang tĩnh lặng tập những động tác nhẹ nhàng.
Chẳng biết đó là môn gì, bà chỉ tò mò lại hỏi rồi tập theo. Lúc đó, trong lòng bà chẳng có kỳ vọng gì cao siêu, chỉ là một người đang ở “đường cùng” về sức khỏe, thấy người ta tập thì mình cũng thử xem sao. Bà không ngờ rằng, bước chân ngẫu nhiên ấy lại dẫn bà sang một trang đời hoàn toàn khác.
Khi cơ thể và tâm hồn cùng “nở hoa”

Thật kỳ lạ, chỉ sau một thời gian ngắn học cách sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và luyện tập các động tác, sức khỏe của bà tiến triển nhanh đến mức chính bà cũng ngỡ ngàng. Các căn bệnh mãn tính bám đuổi hàng chục năm cứ thế thuyên giảm rồi biến mất lúc nào không hay. Bà không còn phải dùng đến những vốc thuốc mỗi ngày, sắc mặt trở nên tươi tỉnh, an hòa, và cái chân đi khập khiễng ngày nào giờ đã có thể bước đi vững chãi.
Nhưng sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở sâu thẳm bên trong. Trước đây, vì cậy mình có bằng cấp, thông minh và tháo vát, bà Hiền luôn cho mình là đúng. Trong gia đình, bà thường xuyên áp đặt, coi thường chồng, dẫn đến những mâu thuẫn căng thẳng kéo dài. Bà thú nhận mình từng rất hay cáu gắt, cằn nhằn khiến không khí nhà cửa luôn nặng nề.
Từ khi học cách “làm gì cũng nghĩ cho người khác trước” và “nhìn lại lỗi của mình thay vì đổ lỗi”, bà Hiền bắt đầu mềm mỏng hơn. Bà không còn tranh đấu đúng sai đến cùng với chồng mà học cách chịu thiệt, bao dung hơn. Sự thay đổi ấy khiến chồng bà kinh ngạc đến mức đi đâu cũng khoe: “Bà Hiền nhà tôi tu môn này tốt lắm, khác hẳn ngày xưa, cả sức khỏe lẫn tính tình”.
Hạnh phúc lan tỏa

Niềm tin vào những điều tốt đẹp ấy không chỉ giúp bà Hiền mà còn mang lại điều kỳ diệu cho người thân. Có lần, chồng bà đi thi lại bằng lái xe, huyết áp tăng vọt lên 180 khiến bác sĩ không cho thi. Nhớ lời bà dặn, ông ngồi tĩnh tâm niệm những chữ bình an mà bà thường đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thật bất ngờ, một lúc sau đo lại, huyết áp của ông hạ xuống mức ổn định 140. Thậm chí, bác sĩ còn ngạc nhiên khi thấy cụ ông 70 tuổi mà mắt vẫn sáng 10/10.
Bà Hiền bây giờ không còn là người phụ nữ u ủ, hay đập đầu vào tường vì đau đớn nữa. Ở tuổi ngoài 60, bà tìm thấy sự tự tại trong tâm hồn, sống một cuộc sống vui vẻ, hòa ái với con cháu và xóm giềng. Bà bảo, mình giống như người vừa được hồi sinh từ vực thẳm.
Câu chuyện của bà Hiền không có những triết lý xa vời, nó chỉ đơn giản là hành trình của một người phụ nữ dám buông bỏ cái “tôi” quá lớn để học cách sống chân thành và thiện lương hơn. Và có lẽ, đó mới chính là liều thuốc quý giá nhất cho mọi nỗi đau của con người.
Độc giả muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của bà NguyễnThị Hiền có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0986174292. Bà luôn sẵn lòng chia sẻ.
