Từ kẻ vô gia cư đến doanh nhân giáo dục: Nguyễn Hoàng Hải và hành trình tái sinh kỳ diệu

“Có những buổi sáng tỉnh dậy trên ghế đá công viên, trong túi không một xu, chỉ cần đủ tiền mua một mẩu bánh mì khô và chai nước lọc Lavie là thấy… sướng như được sống lại.”
Đó là lời kể của Nguyễn Hoàng Hải, 35 tuổi, người từng trải qua gần một năm màn trời chiếu đất, thất vọng cùng cực về bản thân, cho đến khi tìm thấy một lối thoát từ chính nơi anh không ngờ tới
một phương pháp chữa bệnh không thuốc kỳ diệu.

Khi tuổi trẻ trượt dài trong bóng tối

Nguyễn Hoàng Hải, hiện đang sinh sống tại số 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội. Anh từng có một tuổi trẻ “đầy hứa hẹn” nhưng lại chọn lối sống buông thả, chạy theo game, ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thi đỗ vào cả Nhạc viện lẫn Đại học Xây dựng, nhưng Hải… bỏ dở tất cả.

“Tôi từng tin rằng chỉ cần sống thoải mái, dựa vào gia đình và bạn bè là đủ. Nhưng khi tôi 25 tuổi, tất cả quay lưng lại. Ngay cả người thân cũng chẳng buồn nhắc đến tên tôi nữa.”

Từ một thanh niên sống phụ thuộc, Hải rơi thẳng xuống đáy xã hội khi vướng nợ, bị mẹ từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. Không kỹ năng, không nghề nghiệp, ngoại hình tiều tụy như một con nghiện. Mỗi ngày anh lang thang ngoài đường, ngủ công viên, làm shipper khi có đơn – và hạnh phúc nhất là lúc được ăn một mẩu bánh mì và uống ngụm nước sạch.

Hồi sinh từ nơi tưởng là tận cùng

Sau một năm trôi dạt, mẹ anh – người từng đau đớn quay lưng – bất ngờ mở lời: “Thằng này chắc vài tháng nữa là chết, thôi cho nó về.”

Trở về nhà trong tình trạng suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Hải bắt đầu tập luyện theo Pháp Luân Công, một môn khí công cổ truyền với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh chia sẻ:

“Chỉ sau vài ngày tập, tôi thấy thân thể nhẹ nhàng, dễ thở. Nhưng điều đặc biệt là tôi bắt đầu nhìn lại chính mình – tại sao mình sống tệ như thế. Tại sao không rửa bát giúp mẹ, không gấp quần áo, không làm việc gì tử tế?”

Từng bước, Hải tập sống kỷ luật, trung thực và biết chịu trách nhiệm. Từ việc quét nhà thật sạch, rửa bát không than vãn, dậy sớm, anh dần lấy lại lòng tin từ mẹ và chị gái – những người từng tuyệt vọng vì anh.

Nguyễn Hoàng Hải
Hải bắt đầu tập luyện theo Pháp Luân Công. Một môn khí công cổ truyền với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn (Ảnh: Chụp từ video)

Từ chợ cóc đến công ty sự kiện – hành trình “lột xác” thật sự

Khi chưa có gì trong tay, Hải xin mẹ cho ra chợ bán hàng. Người ta bàn tán: “Con bà Mai nghiện đấy à?”, nhưng anh bỏ ngoài tai.

“Tôi chỉ biết sống tử tế từng ngày, giúp đỡ ai nhờ, không lấy công, không so đo. Vì tôi tin vào luật nhân quả.”

Một lần, khi bị khách to tiếng, Hải chỉ im lặng xin lỗi. Chị bán thịt cạnh quầy đã vô cùng bất ngờ và… bắt đầu tập Pháp Luân Công theo anh.

Từ chợ, anh được chú ruột – chủ công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nam – gọi về làm việc. Tưởng được diện vest sang trọng, không ngờ ngày đầu là… bê vác đám tang.

“Căng lắm! Nhưng tôi nghĩ: mình từng ngủ vỉa hè mà vẫn sống, thì sao không làm được việc này?”

Mỗi buổi trưa, giữa trưa hè nắng gắt, anh tranh thủ luyện công vài phút và cảm thấy như được “sạc lại năng lượng”.

Bén duyên với giáo dục, lập nghiệp và truyền cảm hứng

Khi COVID-19 khiến ngành sự kiện đóng băng, Hải tình cờ gặp chị Linh – người vợ hiện tại. Anh cùng Linh phát triển dự án giáo dục sớm dành cho trẻ từ 0–6 tuổi. Anh tự học marketing từ con số 0, nhưng làm tốt đến mức các video của anh có hàng triệu lượt xem, lan tỏa tư duy dạy con tích cực tới hàng chục ngàn cha mẹ trên cả nước.

Hiện tại, anh là Giám đốc Marketing của dự án, một người chồng, người cha tự tin, và là “tấm gương sống” trong mắt gia đình và họ hàng.

Nguyễn Hoàng Hải
Anh Hải đang làm việc cùng đồng nghiệp (Ảnh: Chụp từ video)

Bước ngoặt cuộc đời – nhờ thay đổi từ gốc rễ

Từ một người từng bị xã hội ruồng bỏ, đến nay Hải đã “viết lại cuộc đời” bằng chính ý chí và lòng tin. Điều anh khẳng định rõ ràng:

“Không phải vì tôi giỏi hơn người khác, mà là vì tôi chịu thay đổi. Nhờ tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi hiểu rằng sống là để trao đi giá trị, không phải để chỉ nhận về.”

Một năm – đủ để viết lại cuộc đời

Nguyễn Hoàng Hải – người từng không có nổi một mái nhà, giờ đây không chỉ tìm thấy lối đi cho riêng mình mà còn trở thành nguồn cảm hứng sống cho rất nhiều người. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tích cực tham gia các dự án giáo dục sớm và lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Mọi người có thể kết nối và lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của anh qua số điện thoại: 0971 456 719.

Câu chuyện của anh là minh chứng rõ ràng rằng:

“Không phải ai sinh ra cũng biết cách sống đúng. Nhưng ai cũng xứng đáng có một cơ hội để làm lại – nếu đủ dũng cảm nhìn lại chính mình và bắt đầu từ những điều tử tế nhất.”

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước