Tưởng phải mang bệnh suốt đời, không ngờ điều kỳ diệu đã đến với người phụ nữ trẻ Hà Nội

Tưởng phải mang bệnh suốt đời, Nguyễn Thị Linh tìm thấy hành trình chữa bệnh không thuốc, đứng dậy mạnh mẽ và khởi nghiệp mang hạnh phúc đến muôn nhà.

“Khi nghe bác sĩ nói: ‘Virus này không thể trị dứt điểm, phải tiêm phong bế theo đợt và sẽ theo mình suốt đời’, tôi sững người. Bao nhiêu năm miệt mài học tập, làm việc, vay mượn để nuôi ước mơ cho bản thân và gia đình… bỗng chốc sụp đổ.” — Nguyễn Thị Linh, Hà Nội, nhớ lại năm 2019, khi cả thế giới trong cô bỗng tối sầm lại.

Cú sốc khi ở tuổi đầy hoài bão

Linh luôn khát khao một cuộc sống rộng mở: được đưa bố mẹ đi du lịch, cho con cái học tập trong môi trường tốt nhất. Cô không ngại khó, nhận hết việc nặng nhọc ở công ty, gom góp từng đồng để đi học thêm các khóa về tài chính, đầu tư, phát triển bản thân. Có khóa trong nước không có, Linh lại bay ra nước ngoài. Tất cả chỉ để đến gần hơn ước mơ.

Thế rồi tin dữ đến. Kết quả khám bệnh báo cô mang một chủng virus nguy hiểm, có thể gây ung thư cổ tử cung, không thể chữa tận gốc. Cô phải sống chung với bệnh, tiêm thuốc định kỳ đến hết đời. “Khi nghe hai chữ suốt đời, tôi thực sự sụp đổ. Tất cả cố gắng dường như hóa thành con số 0.”

Những ngày ấy, Linh sống trong lo sợ. Cô thu mình lại, không dám chia sẻ với bố mẹ. Cứ nghĩ đến mũi tiêm gần 3 triệu đồng và hành trình điều trị tốn kém kéo dài, cô càng bế tắc.

Tia sáng cuối đường hầm

Trong tuyệt vọng, Linh nhớ đến lời chia sẻ của một người chị quen: “Trước chị cũng bệnh nặng, nhưng từ khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe và tinh thần đều thay đổi.”

Ban đầu Linh không tin. Nhưng rồi cô thử đọc Chuyển Pháp Luân, tập năm bài công pháp. Bất ngờ thay, chỉ sau vài tháng, sức khỏe ổn định dần. “Tôi thấy như mình được sống lại. Mỗi sáng thức dậy, nhìn ánh nắng mà nước mắt rơi vì hạnh phúc. Tôi gặp ai cũng thấy quý, thấy muốn trao đi tình thương.”

Điều quý giá hơn cả, Linh học được cách nhìn lại bản thân: sống Chân – Thiện – Nhẫn. Cô nhận ra, con người có thể đi qua bao nhiêu đời sống, gây bao nhiêu nghiệp nợ; bệnh tật hay khổ nạn có khi chỉ là cách để trả lại những gì đã tạo ra. Sự thấu hiểu ấy khiến Linh nhẹ nhõm, không còn oán trách số phận.

Chị Linh cảm thấy thật may mắn khi tìm được Đại Pháp, mở ra một cuộc sống mới đầy ý nghĩa. (Ảnh: Chụp từ video)

Từ bỏ lợi nhuận để tìm giá trị thật

Khi sức khỏe dần ổn, Linh quay lại công việc cho thuê căn hộ. Nhưng cô nhận ra: vì ham giá rẻ, đôi khi vị trí nhà tiềm ẩn rủi ro cho khách thuê. “Nhìn thì đẹp, nhưng trong lòng tôi không an. Tôi không muốn tiếp tục kiếm tiền bằng cách đẩy rủi ro cho người khác.”

Cô dũng cảm thanh lý toàn bộ, từ bỏ nguồn thu đang có lãi. “Tiếc lắm, nhưng tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.”

Khởi nghiệp từ điều mình giỏi nhất

Linh tìm thấy niềm đam mê lớn nhất: giáo dục sớm. Với sự kiên trì, cô từng dạy con 2 tuổi đã biết đọc, 3 tuổi biết viết, 4 tuổi thuộc bảng cửu chương, giao tiếp ngoại ngữ tự tin. “Điều mình làm tốt nhất, tại sao không chia sẻ cho nhiều cha mẹ khác?”

Thế là cô mở lớp hướng dẫn phụ huynh dạy con 0–6 tuổi. Những ngày đầu, Linh một mình làm tất cả: quay – dựng video, giảng dạy, hỗ trợ từng gia đình. Có hôm phải quay đi quay lại 4–5 lần chỉ vì một chi tiết nhỏ. “Trước kia tôi chỉ biết nhịn và bực bội. Giờ tôi hiểu ra nhẫn thật sự: kiên nhẫn, bao dung, và làm đến khi tốt nhất cho người khác.”

Một tháng sau, cô tình cờ gặp lại bạn chuyên Marketing – cũng lựa chọn sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Hai người tin tưởng nhau và bắt tay khởi nghiệp ngay hôm sau.

Một năm gieo, một năm rưỡi nảy mầm

Năm đầu, không hề có doanh thu. “Chúng tôi chỉ tập trung giúp phụ huynh áp dụng và đồng hành cùng con.” Sau 18 tháng, khi phụ huynh thấy con tiến bộ rõ, họ chủ động trả phí để được học sâu hơn.

Đến nay, sau 5 năm, thành quả khiến Linh xúc động:

  • Hàng nghìn em nhỏ tiến bộ vượt bậc về ngôn ngữ, toán và thói quen.
  • Cộng đồng hàng trăm nghìn phụ huynh gắn kết.
  • Doanh nghiệp phát triển vững chắc, nhưng trên hết là sự biết ơn: “Mỗi tin nhắn Cảm ơn, con em đã thay đổi làm tôi rưng rưng hạnh phúc.”

Ba bài học Linh gửi đến phụ nữ khởi nghiệp

  1. Giữ sức khỏe, giữ niềm tin. Thân an – tâm an, sự nghiệp mới bền.
  2. Giá trị sống quyết định hướng đi. Khi đặt Chân – Thiện – Nhẫn làm gốc, ta biết đâu là điều nên dừng, đâu là điều nên tiếp tục.
  3. Cho đi trước khi nhận lại. Một năm đầu không thu nhập, nhưng gieo được uy tín. Khi cộng đồng cảm nhận giá trị thật, thành quả sẽ đến.

Hạnh phúc là sống có ích

“Điều lớn nhất tôi nhận được không chỉ là sức khỏe vững vàng hay tài chính ổn định, mà là niềm vui sống có ích. Mỗi ngày, trước bất kỳ việc gì, tôi đều tự hỏi: Đã Chân chưa? Đã Thiện chưa? Đã Nhẫn chưa?

Câu chuyện của Nguyễn Thị Linh là hành trình từ bóng tối bệnh tật đến ánh sáng hy vọng, từ nỗi sợ hãi đến khát vọng sẻ chia. Với nhiều phụ nữ, có lẽ đó chính là định nghĩa giản dị mà sâu sắc nhất của hai chữ thành công.

Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ thêm với chị Nguyễn Thị Linh có thể liên hệ: 0969 911 870.

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước