Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»SỨC KHỎE»Ung thư Phổi giai đoạn cuối và điều kỳ diệu đã đến

Ung thư Phổi giai đoạn cuối và điều kỳ diệu đã đến

khaimokhaimo21/12/2022160
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Nội dung
  1. Cuộc sống khổ cực trước đây
  2. Bàng hoàng nhận ra mình đã mang nhiều căn bệnh hiểm nguy
  3. Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công
  4. Thoát khỏi bệnh tật giày vò nhờ tu tâm
  5. Nhắn gửi quý độc giả hữu duyên
Click Đọc
 
 

Cuộc sống khổ cực trước đây

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, lại nghèo khó. Vào năm tôi mười ba tuổi, mẹ tôi mất vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Đó như một cú sốc đối với gia đình tôi, tất cả mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cha. Hàng ngày cha lặn lội sớm hôm, một nắng hai sương nuôi các con ăn học. Vì thương cha, thương các em, thương cho hoàn cảnh gia đình mình, tôi quyết định nghỉ học để có thể phụ giúp, đỡ đần cho cha.

https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/S%E1%BB%A8C%20KH%E1%BB%8EE/Ung%20th%C6%B0%20Ph%E1%BB%95i%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20cu%E1%BB%91i%20v%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%81u%20k%E1%BB%B3%20di%E1%BB%87u%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%E1%BA%BFn_H%C3%A0%20V%C4%83n%20H%C6%B0%C6%A1ng.mp3

Sau khi tôi lập gia đình, vợ chồng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng có thời điểm phải nhận sự hỗ trợ của hàng xóm mới qua được từng ngày, vất vả không thể nói nên lời. Cho đến khi chúng tôi sinh được hai cháu, tôi mua nhà mới, cuộc sống cũng dần dần ổn định và êm ấm hơn.

Bàng hoàng nhận ra mình đã mang nhiều căn bệnh hiểm nguy

Năm 2015, tôi phát hiện mình bị mắc căn bệnh u sơ cứng ống tủy, viêm xoang, rồi lại bị vôi hoá đốt sống. Những tưởng cuộc sống đã thoát khỏi sự nghèo khó và mở ra một chân trời mới, nào ngờ đâu bệnh tật giày vò làm tôi phải rong ruổi hết bệnh viện này đến bệnh viên khác. Bác sĩ tây y chữa không được, tôi lại tìm đến Đông Y kết hợp; chi phí bệnh viện thuốc thang rất nhiều, nhưng không những không khá lên mà bệnh tình còn ngày càng trở nặng. Niềm hy vọng hao mòn khiến tinh thần và thể xác tôi cũng dần suy kiệt. Nhìn vợ cùng hai con, tôi càng thêm bất lực. Tôi là một người đàn ông nhưng lại không biết phải làm sao lo cho vợ con mình được vẹn toàn. Tình cảnh túng quẫn khiến tôi nhiều khi không còn làm chủ được bản thân mà nổi lóng, la hét, thậm chí là đánh mắng vợ con. Bế tắc, tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời mà hỏi: “Tại sao cuộc đời tôi lại khổ đến như vậy?”.

Tới cuối năm 2017, chân tôi không thể bước đi được nữa. Tôi đi khám thì được bác sĩ kết luận rằng: tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn và ăn vào màng cứng ống tuỷ. Đó như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng khi cầm trên tay bản án tử. Tôi không thể cầm được nước mắt. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ ngày tử thần đến và mang tôi đi thôi sao? Tôi không tin nên đã đi kiểm tra lại ở một bệnh viện tuyến trên, còn thuê một phòng hội chẩn, và rồi hai bệnh viện đều cho ra kết quả như nhau.

Bác sĩ kết luận rằng: tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn và ăn vào màng cứng ống tuỷ

Không chấp nhận số phận, vợ chồng tôi mang bệnh đi vái tứ phương, vẫn luôn nuôi hy vọng tôi sống được ngày nào hay ngày ấy. Chúng tôi đã phải vay ngân hàng để đi điều trị, nhưng đi đường nào cũng là đường cụt, đường nào cũng tối tăm và chỉ toàn nhận lại những cái lắc đầu. Bệnh càng ngày càng nặng vì khối u càng ngày càng to, khiến tôi suy sụp và không thể chịu đựng được nữa. Tôi như một ngọn đèn dầu trước gió. Nhưng có lẽ Thần Phật từ bi đã không bỏ rơi tôi, đã cho tôi thêm một lần cơ hội nữa.

Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công

Một ngày nọ, tình cờ tôi gặp một người phụ nữ trên thành phố Thái Nguyên. Cô ấy chia sẻ với tôi về những lợi ích cô ấy đạt được trong 4 năm tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Lúc ấy, trong tâm tôi nửa tin nửa ngờ, vì trước giờ tôi đều nghĩ, bệnh tật chỉ có uống thuốc mới có thể khỏi được, làm sao mà chỉ đọc sách, tập mấy bài nhẹ nhàng như vậy mà có thể khỏi được bệnh? Người nhà và hàng xóm, vì sự tuyên truyền và hiểu lầm không đúng về môn tập cũng khuyên tôi không nên luyện, tôi cũng vội vàng nghe theo họ. Nhưng sau đó một thời gian, bệnh tình tôi không những không tiến triển, mà ngày càng kiệt quệ. Lúc này tôi chợt nhớ đến Pháp Luân Công và quyết định học thử xem sao.

Sau khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, sau 10 ngày tôi đã có được giấc ngủ sâu không đau đớn mà từ rất lâu rồi tôi chưa có được. Sau khoảng 3 tháng, thân thể của tôi càng ngày càng nhẹ nhàng, khoẻ mạnh hơn. Khi đi tái khám, bác sĩ rất ngạc nhiên khi u của tôi từ 6cm mà bé đi còn 3cm thôi. Tôi dần hiểu ra mọi lời chia sẻ của người phụ nữ kia đều là sự thật, và mọi lời vu khống về Pháp Luân Công đều là giả dối. Sức khỏe của tôi đã có chuyển biến tích cực và dần hồi phục. Thế là tôi quyết định bước chân vào tu luyện một cách nghiêm túc.

Sau khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, sức khỏe của tôi đã có chuyển biến tích cực và dần hồi phục

Thoát khỏi bệnh tật giày vò nhờ tu tâm

Cùng với việc chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và dần dần đề cao tâm tính của mình, luôn cố gắng làm người tốt hơn nữa, tôi cũng dần bỏ đi được nhiều thói hư tật xấu của mình. Tôi không còn nóng nảy và trút giận lên vợ con nữa, mà trở nên ôn hòa hơn.

Sau một tháng tu luyện thì tôi quyết định ngừng dùng thuốc vì tự thấy rằng những viên thuốc đã chẳng còn giúp ích được gì cho tôi nữa và từ đó trở đi căn bệnh ung thư tai quái cũng đã biến mất, các loại bệnh khác cũng không còn.

Vợ tôi vì chứng kiến sự thần kỳ mà Pháp Luân Công mang lại cho tôi, nên cũng đã quyết định bước vào tu luyện. Cô ấy cũng đã từng mắc rất nhiều bệnh như u trực tràng, giãn mạch máu ở trực tràng nên bị chảy máu thường xuyên, u xơ tử cung,… nhưng bây giờ Phật quang đã chiếu sáng gia đình tôi. Chúng tôi đã không còn bị bệnh tật giày vò, không khí gia đình hạnh phúc hơn cả trước kia.

Vợ tôi vì chứng kiến sự thần kỳ mà Pháp Luân Công mang lại cho tôi, nên cũng đã quyết định bước vào tu luyện

Sau 8 tháng tu luyện, với tôi đó như là một kỳ tích, Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới, một cuộc sống mới, một con người mới hoàn toàn. Giờ đây tôi làm việc gì cũng muốn nghĩ cho người khác, cố gắng không làm tổn thương ai. Các con tôi cũng ngỡ ngàng trước sự hồi phục sức khỏe đầy kỳ diệu và sự thay đổi tâm tính của tôi. Họ hàng thân quyến nhờ chứng kiến thần tích cũng dần gạt bỏ được những hiểu lầm bấy lâu nay về Pháp Luân Công. Nhiều người cũng vì thế mà bước chân vào tu luyện và được hưởng hồng Ân của Đại Pháp.

Nhắn gửi quý độc giả hữu duyên

Đã 3 năm trôi qua, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sinh khí, da dẻ cũng trắng trẻo hồng hào, tôi trẻ ra hơn nhiều so với tuổi của mình. Cuộc đời tôi đã quá may mắn khi gặp Đại Pháp để rồi được tái sinh trở thành một con người mới. Tôi không thể diễn tả thành lời Ơn cứu độ của Sư Phụ từ bi, của Đại Pháp vĩ đại. Tôi mong mọi người hãy tìm đọc cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân”, hãy tự mình thể nghiệm sự tuyệt vời mà Đại Pháp mang lại, có thể đó chính là điều bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi chúc bạn có thể đắc được cơ duyên vạn cổ này.

Hà Văn Hương, sinh năm 1971, sinh sống tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại của tôi là 0336 345 767

Hữu Duyên TV

Bài Liên Quan

Viêm cột sống dính khớp, nằm liệt và sự hồi sinh kỳ diệu

Ung thư tuyến giáp : Tôi đã khỏi bệnh nan y

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Em gái xuất hiện triệu chứng viêm phổi Vũ Hán – Niệm chân ngôn chín chữ ba ngày khỏi hẳn

18/02/2020

Thượng tá – Giảng viên võ thuật Học viện Phòng Không Không Quân: ‘Thân chỉ khoẻ khi tâm sáng và lòng bao dung’

29/04/2018
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?