Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: 3 người chết, bé trai 13 tuổi thoát nạn nhờ hàng xóm cứu giúp

Trưa 13/9 tại Đắk Lắk, một vụ thảm sát khiến 3 người chết, 1 bé trai 13 tuổi trọng thương. Cậu bé hàng xóm 12 tuổi đã cứu bạn thoát khỏi truy sát.

Hiện trường tang thương và hành trình thoát nạn

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi trong vụ thảm sát xảy ra tại phường Thành Nhất. Các nạn nhân gồm chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) đều đã tử vong.
Cháu T.T.P. (13 tuổi, con chị H.) bị bố dượng đâm nhiều nhát nhưng may mắn sống sót nhờ được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khi bị tấn công, P. đã cố gắng chạy ra phía sau nhà, trèo lên thang sang nhà hàng xóm. Chính tại đây, em được bạn T.C.K. (12 tuổi) mở cửa, khóa chặt bên trong để tránh hung thủ tiếp tục truy sát.

Hành động dũng cảm của cậu bé 12 tuổi

Cậu bé 12 tuổi đã đóng kín cửa không cho nghi phạm vào nhà để truy sát bạn mình (Ảnh: Dân Trí)

K. kể lại rằng em nghe tiếng kêu cứu trong đêm khuya và phát hiện bạn mình bê bết máu. Dù nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) trèo tường, đập cửa đòi vào, K. vẫn kiên quyết không mở.
Khoảng 3h sáng, khi công an đến hiện trường, K. mới chạy ra cầu cứu. Người dân sau đó đã hỗ trợ đưa P. đi cấp cứu.

Theo hàng xóm, giữa chị H. và Thuận nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Thời điểm gây án, đối tượng được cho là rất hung hãn, khiến những người chứng kiến không dám can thiệp.

Vụ thảm sát gây rúng động dư luận (Ảnh: Dân Trí)

Theo: Dân Trí