Tối 13/5 vụ cháy đã thiêu rụi nhà nghỉ Minh Vy tại thôn Bắc An Bình đảo bé Lý Sơn, mọi người đều đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trong đêm tối tĩnh mịch.
- U17 Việt Nam viết lịch sử với chiến thắng nghẹt thở, lần đầu giành vé World Cup
- Người đàn ông bị con gái thuê taxi bỏ lại tại chùa Đồng
- Cây mã đề – cây cỏ dại ven đường đến vị thuốc quý
Cháy nhà nghỉ Minh Vy bùng phát dữ dội tại đảo bé Lý Sơn
Khoảng 20 giờ tối ngày 13/5 một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra tại thôn Bắc An Bình. Đây là khu vực thuộc đặc khu đảo bé Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát mạnh mẽ từ cơ sở lưu trú mang tên Minh Vy. Địa điểm này nằm ở vị trí khá gần với Trạm kiểm soát biên phòng An Bình, khoảng cách từ hiện trường vụ cháy đến cổng trạm chỉ chừng 150 mét. Sự việc nhanh chóng được phát hiện và báo động rộng rãi đến toàn thể lực lượng chức năng cùng cư dân sinh sống xung quanh.
Do đặc thù cấu trúc của nhà nghỉ Minh Vy được xây dựng chủ yếu bằng các loại vật liệu gỗ. Các tấm lắp ghép nhẹ khiến ngọn lửa nhanh chóng có điều kiện thuận lợi để lan rộng. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích căn nhà. Cột khói đen lớn bốc cao giữa đêm tối tĩnh mịch trên hòn đảo hoang sơ. Sự kết hợp giữa vật liệu dễ bắt cháy cùng gió biển đã gây ra nhiều trở ngại lớn., công tác dập lửa ban đầu gặp khó khăn do ngọn lửa phát triển quá nhanh và dữ dội.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc các chiến sĩ tại Trạm kiểm soát biên phòng An Bình đã ứng phó ngay. Họ phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương để triển khai các biện pháp dập lửa khẩn cấp, mọi người đã cùng nhau nỗ lực sử dụng tối đa các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Lực lượng cứu hộ tập trung cao độ vào việc ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng sang công trình lân cận, mhờ vào sự phản ứng kịp thời này, đám cháy cuối cùng đã được kiểm soát hiệu quả. Các khu vực nhà dân xung quanh đều được đảm bảo an toàn.
Thiệt hại nặng nề về tài sản sau vụ cháy cơ sở lưu trú
Mặc dù các nỗ lực cứu hỏa diễn ra khẩn trương, vụ cháy đã để lại thiệt hại nặng nề về tài sản. Toàn bộ căn nhà lắp ghép cùng tất cả trang thiết bị bên trong đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Gần như không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì có giá trị từ hiện trường vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên một điểm may mắn lớn là không ghi nhận thiệt hại nào về tính mạng con người, tất cả những người có mặt bên trong đã kịp thời phát hiện sự cố. Họ nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh.
Chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh này được xác định là một cặp vợ chồng người địa phương. Họ là những cư dân đã sinh sống và gắn bó lâu năm trên mảnh đất đảo bé Lý Sơn. Hiện tại theo các thông tin xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được nghi ngờ là do chập điện. Sự cố có thể bắt nguồn từ hệ thống lưới điện bên trong nhà nghỉ Minh Vy. Các cơ quan nghiệp vụ hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành các bước điều tra chi tiết, họ sẽ sớm đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này.
Vụ việc xảy ra tại đảo bé địa danh du lịch nổi tiếng được ví như Maldives của Việt Nam. Diện tích hòn đảo chỉ vỏn vẹn 0,7km2 với dân số khiêm tốn khoảng 500 người. Đời sống cư dân nơi đây vốn yên tĩnh, chủ yếu dựa vào đánh bắt hải sản và du lịch nhỏ. Đảo nằm cách đảo lớn khoảng 3 hải lý di chuyển bằng ca nô mất chừng 10 đến 15 phút. Do nguồn nước ngọt hạn chế, chính quyền thường xuyên khuyến cáo bảo vệ môi trường tự nhiên, công tác an toàn cháy nổ luôn được nhắc nhở để giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ của đảo.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
