Cụ bà 72 tuổi kể lại khoảnh khắc “sắp chết đuối” khi lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ

Sau ba ngày nước lũ rút dần, người dân xã Trung Giã (Hà Nội) tất bật dọn dẹp nhà cửa. Trong đó, cụ bà Nguyễn Thị Điểm, 72 tuổi, vẫn chưa quên khoảnh khắc sinh tử khi nước lũ dâng lút tới cằm, phải bám chặt cột nhà chờ cứu hộ.

Nước rút, người dân trở lại dọn dẹp nhà cửa

Nước rút, người dân dọn dẹp, nhà của, đường sá (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sáng 13-10, ghi nhận tại xã Trung Giã, nhiều khu vực nước đã rút hoàn toàn. Người dân vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội bắt đầu thu dọn đồ đạc, lau rửa bùn đất còn sót lại sau trận lũ lịch sử.

Tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, nơi từng bị ngập gần tới nóc, bùn rác phủ dày khắp sân. Lực lượng Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã huy động xe chuyên dụng, máy bơm để rửa sạch khu vực và phun khử khuẩn, ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ.

Thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lịch sử

Tại thôn An Lạc, nhiều hộ dân chịu thiệt hại lớn. Bà Nguyễn Thị Thanh (56 tuổi) cho biết toàn bộ quán karaoke của gia đình ngập hơn 2,5m, bốn phòng hát và hệ thống phòng cháy bị hư hỏng nặng.

“Năm ngoái bão Yagi chỉ ngập gần 1m, năm nay nước sâu gấp đôi, tất cả thiết bị đều hỏng hết,” bà Thanh chia sẻ.

Còn tại thôn Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Hồng than thở thóc lúa bị ngập thối, chỉ còn xay cho gia súc ăn. Nước ngập sâu hơn 2m khiến gia đình mất gần hết tài sản, điện vẫn chưa được khôi phục dù trời đã hửng nắng.

Cụ bà 72 tuổi kể giây phút cận kề cái chết

Bà Nguyễn Thị Điểm (72 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã) ôm từng túi quà cứu trợ sau những ngày chống chọi với lũ dữ (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong buổi phát quà cứu trợ sáng 13-10 tại chùa An Lạc, cụ Nguyễn Thị Điểm (72 tuổi) xúc động kể lại khoảnh khắc “chưa từng nghĩ sẽ sống sót”.

“Sáng 9-10, nước lũ tràn vào nhà nhanh lắm. Tôi ở một mình, chẳng biết làm gì ngoài ôm cột nhà bám chặt. Nước lên gần tới cằm, tôi rã hết cả tay, tưởng sắp chết đuối thì may có đội cứu hộ đến,” bà nghẹn ngào nói.

Cụ được mặc áo phao và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó sơ tán đến trường mầm non xã Trung Giã cùng nhiều người khác. Đến chiều 12-10, bà mới được trở về nhà dọn dẹp. Trên cánh tay bà vẫn còn những vết thâm tím do bám cột quá lâu trong dòng nước lạnh.

Hiện nhiều tuyến đường ở thôn An Lạc vẫn còn ngập nhẹ. Người dân cùng lực lượng địa phương phối hợp dọn dẹp, khử khuẩn, khôi phục sinh hoạt. Bên trong chùa An Lạc, kinh Phật và đồ thờ bị bám đầy bùn đất, minh chứng cho sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ.

Theo: Tuổi Trẻ