Nghị lực sống của cụ ông 72 tuổi: Ba lần chiến thắng tử thần bằng đôi chân

Nghị lực sống của cụ ông 72 tuổi tại Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều người nể phục khi ông vượt qua ung thư và đột quỵ để duy trì việc đi bộ mỗi ngày.

Nghị lực sống của cụ ông 72 tuổi qua những biến cố y khoa

Hành trình chiến đấu với bệnh tật của ông Trương Minh Lương bắt đầu từ năm 2007 khi ông được chẩn đoán mắc ung thư gan. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, gia đình đã đưa ông từ Giang Tô đến Thượng Hải để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau ca mổ thành công, ông Lương từng nghĩ mình chỉ có thể duy trì sự sống thêm vài năm ngắn ngủi.

Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại ở đó khi chỉ hai năm sau, ông tiếp tục gánh chịu một đợt xuất huyết não nghiêm trọng dẫn đến liệt nửa người bên trái. Các bác sĩ điều trị nhận định việc ông có thể phục hồi và đi lại được như hiện nay, dù phải nhờ đến sự hỗ trợ của nạng, là một sự kỳ diệu về mặt y học. Cuối năm ngoái, một khối u não mới lại xuất hiện ở vị trí phức tạp, buộc ông phải trải qua thêm một cuộc đại phẫu tại Bắc Kinh.

Trước mỗi lần bước vào phòng mổ, người đàn ông 72 tuổi này luôn giữ một tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc để động viên người thân. Ông khẳng định với gia đình rằng mình đã từng vượt qua ung thư gan thì lần này cũng sẽ nỗ lực hết sức để chiến thắng. Tinh thần thép đó không chỉ giúp ông vượt qua những cơn đau thể xác mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các bệnh nhân cùng phòng trong suốt quá trình hồi phục.

Hành trình rèn luyện và tâm nguyện giúp đời của người sắt

Không chấp nhận sự an bài của số phận sau khi bị liệt, ông Trương bắt đầu tập những bước đi đầu tiên quanh khu nhà với chiếc nạng gỗ. Từ vài trăm bước đi đầy khó khăn ban đầu, ông kiên trì nâng dần cường độ tập luyện qua mỗi ngày. Đến nay, thói quen đi bộ từ 10.000 đến 20.000 bước mỗi ngày đã giúp cơ thể ông linh hoạt và tràn đầy năng lượng hơn.

Nghị lực này còn đưa ông chinh phục thành công nhiều ngọn núi ở ngoại ô Tô Châu và các địa danh nổi tiếng như Lào Sơn hay Tam Thanh Sơn. Ông Lương chia sẻ rằng bản thân muốn tranh thủ đi nhiều nơi khi còn đủ sức khỏe, và thực tế hành trình này đã kéo dài liên tục suốt 19 năm qua. Ngay cả những việc nhỏ như đi ăn bát mì yêu thích hay đến khu du lịch, ông đều tự mình di chuyển bằng phương tiện công cộng thay vì phiền lụy con cháu.

Từng là một cảnh sát và công nhân xây dựng cầu đường, ông luôn tâm niệm phải giúp đỡ người khác trong khả năng của mình để trả ơn cuộc đời. Ông thường xuyên động viên những người bị đột quỵ, can thiệp hỗ trợ tâm lý cho giới trẻ và báo cáo các nguy cơ mất an toàn giao thông cho cơ quan chức năng. Với ông, mỗi lần đón sinh nhật mới là một chiến thắng và ông cảm thấy mãn nguyện khi vẫn được tiếp tục bước đi mỗi ngày.

Theo: Báo Dân trí