“Người sắt” Trương Minh Lương và hành trình 19 năm chiến thắng tử thần

“Người sắt” Trương Minh Lương tại Giang Tô đã chiến đấu với ung thư suốt 19 năm qua. Dù 3 lần đối mặt cửa tử ông vẫn kiên trì đi bộ 20.000 bước mỗi ngày!

“Người sắt” Trương Minh Lương vượt qua ung thư và di chứng liệt nửa người

Hành trình đối đầu định mệnh của ông Trương Minh Lương bắt đầu từ năm 2007 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông bàng hoàng nhận chẩn đoán mắc ung thư gan. Gia đình lập tức đưa ông đến Thượng Hải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ diễn ra thành công, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu cho chặng đường dài đầy gian truân mà ông phải vượt qua để giành lại sự sống.

Sóng gió chưa dừng lại khi chưa đầy 2 năm sau, ông Trương tiếp tục bị xuất huyết não nghiêm trọng. Biến cố này khiến ông bị liệt nửa người bên trái, một cú sốc lớn ở tuổi xế chiều. Hiện tại dù đã khôi phục khả năng vận động nhưng ông vẫn phải dùng nạng để di chuyển hàng ngày. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc ông phục hồi được trạng thái vận động như hiện nay thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc.

Không cam chịu cảnh nằm yên, ông Trương bắt đầu những bước tập luyện đầu tiên quanh khu nhà. Mỗi sáng sớm ông kiên trì chống nạng ra khỏi nhà rèn luyện sức bền dù cơ thể còn rất yếu. Từ vài trăm bước chân run rẩy ban đầu, ông kiên trì nâng dần mức độ luyện tập và biến nó thành kỷ luật. Sự quyết tâm sắt đá này đã giúp ông không chỉ đi lại được mà còn tạo tiền đề cho những kỳ tích phi thường.

Nghị lực đi bộ vạn bước và tấm lòng vì cộng đồng của ông

“Người sắt” Trương Minh Lương giờ đây duy trì việc đi bộ từ 10.000 đến 20.000 bước mỗi ngày một cách đều đặn. Ông không chỉ giới hạn bản thân ở đường bằng phẳng mà còn chinh phục nhiều ngọn núi tại ngoại ô Tô Châu. Ông đã đặt chân lên đỉnh Lao Sơn ở Thanh Đảo và Tam Thanh Sơn thuộc tỉnh Giang Tây. “Càng đi tôi càng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng”, người đàn ông 72 tuổi này hào hứng chia sẻ về hành trình vận động.

Cuối năm ngoái thử thách mới lại đến khi các bác sĩ phát hiện ông có khối u não tại vị trí vô cùng nhạy cảm. Nhiều cơ sở y tế đã cảnh báo về mức độ rủi ro cực cao nếu tiến hành can thiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Gia đình sau đó đã tìm đến một chuyên gia danh tiếng tại Bắc Kinh để thực hiện ca mổ sinh tử này. Trước khi vào phòng mổ ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và tự tin khẳng định mình sẽ thắng bệnh tật.

Từng làm cảnh sát và xây dựng đường sắt ông Trương luôn mong muốn được giúp đỡ cộng đồng. Ông thường tự di chuyển bằng xe buýt để đi ăn bát mì yêu thích hoặc thăm khu lau sậy Shajiabang dù đi lại khó khăn. Ông tích cực báo cáo các nguy cơ mất an toàn lộ giới và động viên những bệnh nhân đang gặp khủng hoảng tâm lý. Đối với người cựu cảnh sát 72 tuổi này mỗi dịp sinh nhật và mỗi bước đi chính là một chiến thắng rực rỡ.

Theo: Báo Dân trí